Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Tang lễ cụ cố anh Nguyễn Quế

Tang lễ ông cố anh QuếĐược tin ông cố Phêrô Nguyễn Văn Đoài, thân phụ của anh Phêrô Nguyễn Quế, phụ trách cộng đoàn Suối Dầu, vừa mới qua đời, theo truyền thống chia vui sẻ buồn, anh em miền Nha Trang đã tổ chức hai chuyến xe cho anh em Phan Sinh trong miền có thể tham dự tang lễ cầu nguyện cho ông cố. (Xem hình)

Được biết trước đó, khi đang còn chữa bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, thay mặt anh em, Anh Phụ trách cộng đoàn Đakao đã viếng thăm ông cố; và cho dù không tham dự được tang lễ, nhưng ngay khi biết ai tín, anh đã cùng với toàn thể anh em trong tu viện Đakao đã dâng lời cầu nguyện cho ông cố trong giờ kinh chiều của cộng đoàn. Riêng Anh Giám Tỉnh, vì bận công việc đột xuất không thể tham dự các nghi thức, cũng đã gởi lời thăm hỏi và chia buồn với người anh em và gia đình.

Hai chuyến xe khởi hành từ Nha Trang lúc 20 giờ 00 và rất sớm ngày thứ hai 01.9.2008, vào khoảng 01giờ 00, đã tới Hà Lan A, Buôn Ma Thuộc. Ngay sau đó, anh em đã vào viếng xác. Đúng 05 giờ 30, anh Phêrô Quế đã chủ sự nghi thức tẩm liệm và 07 giờ 15 là nghi thức di quan tới nhà thờ.

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 07giờ 30 tại giáo xứ Vinh Đức trong một bầu khí rất an bình và sốt sắng. Bà con giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là trong bà con giáo họ Mỹ Dụ, một trong 16 giáo họ chiếm số đông của giáo xứ Vinh Đức đã tham dự chật cứng nhà thờ. Cùng với 16 linh mục, đặc biệt trong số đó, có cha quản hạt Đakmil, cha quản xứ và cha phó, cha xứ Đồng Hộ và các anh em linh mục trong Dòng, anh Phêrô Quế đã chủ sự dâng thánh lễ cầu nguyện cho thân phụ. Trong bài giảng rất đơn sơ và ngắn gọn, anh Giuse Cup. Đình Ngọc đã nhắc tới cụ cố Phêrô như một người con rất thánh thiện và khiêm tốn của Chúa. Sự thánh thiện trong một cuộc đời gắn bó với đức tin, với việc xây dựng Nhà Chúa, chăm lo xây dựng gia đình và nêu gương sáng giáo dục con cái. Bàn tay Chúa đã đưa ông cố vào đời, thì hôm nay cũng chính bàn tay hiền phụ đó cũng sẽ đón rước và đưa ông cố vào cuộc sống vĩnh cửu.

Trong tang lễ của ông cố, còn có thể nhận ra rất đông các chị FMM từ Suối Dầu, Nha Trang, Sài Gòn, các anh em Cựu Phan sinh Buôn Ma Thuộc, các anh chị em PSTT, nhiều đại diện giáo dân từ các giáo xứ Đồng Dài, Đồng Hộ và giáo họ Suối Dầu, nhất là anh chị em dân tộc Suối Lau … đã đến tham dự tang lễ tiễn đưa ông cố về với Chúa. Điều đó cho thấy rằng: khi còn đang sống, lòng yêu thương phục vụ nối kết con người lại với nhau, thì khi chết, chúng cũng liên kết mọi người lại với nhau trong Thiên Chúa. Các đại diện về phía anh em Phan Sinh, còn có 4 anh em Học Viện Thủ Đức, một Đakao và các anh em thuộc cộng đoàn Pleiku.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cụ cố Phêrô, người đày tớ nhỏ bé và trung thành của Chúa, sau 88 năm hiện diện và phục vụ tại trần gian, được hân hoan vào tham dự vinh quang Nước Trời. Amen.