Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

Có cơ hội là anh… nhắm mắt liền

datset giaoxu 2012Đầu nhiệm kỳ, cộng đoàn Đất Sét gồm 3 người: anh Quang Hải, anh Văn Dám và anh Duy Hải. Khoảng giữa tháng 11 năm 2011, anh Quang Hải được chuyển xuống Đồng Dài, thầy Noel về Đất Sét. Đi một về một. Như vậy, về nhân sự, cộng đoàn vẫn giữ nguyên quân số là 3. Chỉ khác là trước kia 2 cha và một thầy, nay thì 2 thầy một cha. Do đó, cha Dám hiện vừa là cha xứ, vừa là bề trên cộng đoàn.

Về công việc, nhờ tuổi trẻ và sức khỏe tốt, cộng với kinh nghiệm mục vụ giáo xứ ở Đồng Dài 6 năm, nên mới về gần một năm nhưng cha xứ đã làm khá nhiều việc: thay mới dàn âm thanh trong nhà thờ, lót nệm bàn quỳ, xây tường rào xung quanh khuôn viên nhà thờ, san lấp mặt bằng và đổ bê-tông sân nhà thờ, xây đồi Đức Mẹ…

Sắp tới, cha xứ sẽ xúc tiến quy hoạch và làm sạch đẹp nghĩa trang giáo xứ hiện đang hết sức bừa bãi dơ dáy. Chưa hết, cha xứ còn đang lên kế hoạch trong 2 năm tới, sẽ xây dựng Nhà sinh hoạt giáo lý cho giáo xứ. Nói chung, hiện nay khuôn viên nhà thờ đã khang trang và sạch đẹp hơn nhiều.

Còn anh Duy Hải thì ngoài những việc lặt vặt trong cộng đoàn, anh giúp cha xứ coi ca đoàn, dạy giáo lý. Ngoài ra, cộng đoàn còn canh tác mấy sào mía từ hồi anh Quang Hải làm để lại, nhưng chủ yếu là kêu công làm thêm.

Phần thầy già, khi mới lên đây thì có vẻ hơi buồn, điều này cũng bình thường và dễ hiểu. Nhưng hiện nay thầy sống rất vui vẻ bình an. Hằng ngày thầy quét nhà quét sân và nhổ cỏ rác quanh nhà, sau đó vô phòng đọc sách báo. Từ khi có thầy về, nhà cửa sân vườn sạch sẽ hẳn.

Tình hình sức khỏe, nói ra hơi bị xấu hổ. Cộng đoàn gồm 2 trẻ 1 già, nhưng thầy già 80 tuổi hầu như chả thấy có bệnh tật gì, vẫn một mình chạy xe gắn máy mấy chục cây số. Cha xứ thì trước đây lâu lâu nghe kêu đau mấy khớp chân, nay nhờ siêng tập thể dục mà bệnh cũng rời đi mà không nói lời từ biệt. Ngày Chúa Nhật làm hai ba lễ, họp hành cả ngày mà mặt mày cha vẫn tỉnh queo, không có dấu hiệu mệt mõi gì. Còn anh Duy Hải trẻ nhất, nhưng lại bị hội chứng khô mắt, không tập trung được nhiều và mỏi mắt kinh niên. Có cơ hội là anh… nhắm mắt liền. Với anh, dù đi đâu, ở đâu hay làm gì, chai thuốc nhỏ mắt là vật bất ly thân.

datset 3tet 2012Ngày 15 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Giáo xứ đã đón tiếp các giáo lý viên trong Hạt Diên Khánh về tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng thánh Gioan Bosco. Số giáo lý viên tham dự là 160 người. Thời gian từ 13h đến 21h cùng ngày, mục đích là để giao lưu, học hỏi giữa các giáo lý viên và mừng bổn mạng giáo lý viên của giáo hạt Diên Khánh, dưới sự chủ trì của cha Phaolô Nguyễn Văn Dám. Khởi đầu của buổi họp mặt là Chầu Mình Thánh Chúa, sau đó là đố vui Kinh Thánh, sinh hoạt và giao lưu văn nghệ.

Ngày Mồng Ba Tết là ngày thánh hoá công ăn việc làm, Giáo xứ đã tổ chức buổi họp mặt các công nhân đi làm ăn xa và các sinh viên  đi học xa nhà về ăn Tết để giao lưu, làm quen và nâng đỡ nhau trong đức tin, nhất là những người làm việc gần công ty, hay trọ học trong một vài quận cùng thành phố gần nhau.  Chương trình bắt đầu với việc tập hát sinh hoạt, làm quen với nhau, sau đó là Chầu Mình Thánh Chúa, tiếp đến là phần sinh hoạt vui chơi, thầy Duy Hải chịu trách nhiệm phần này. Cuối cùng là các anh chị đã họp bầu ban đại diện liên lạc và các tổ liên lạc gần nhau để giúp nhau sống đạo và nhắc bảo nhau đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần. Số tham dự khoảng 60 người, vì đây là lần đầu tiên Giáo xứ tổ chức sinh hoạt này. Hy vọng, những năm sau sẽ có thêm nhiều người tham dự hơn và sẽ mang lại nhiều ích lợi cho các công nhân và sinh viên.

Vài dòng tin tức đến tất cả anh em, chúc anh em luôn khỏe mạnh và bình an!

Gioan.B Phan Duy Hải