Lời vĩnh khấn con dâng lên Chúa,
Đây giây phút chọn lựa cuối cùng.
Con thề quyết sống tin trung,
Với lời cam kết:thuỷ chung "nghĩa tình".
Suốt đời nguyện đóng đinh người cũ,
Loại trừ bao quyến rũ thế gian.
Một lòng quyết sống hiên ngang,
Nhiệt tâm tiến bước theo đàng Giê su.
Đời con khỏi mây mù tăm tối,
Nhờ Chúa,con đổi mới bản thân.
Ngày đêm chăm chỉ thực hành,
Bao điều thiện hảo hoàn thành ý Cha.
Cuối đời được về nhà Thiên quốc,
Xác hồn con hưởng phúc vô biên.
Chính nhờ đã sống trung kiên,
Bước theo Đức Chúa suốt trên đường đời.
Ghi nhớ ngày 9 anh em Khấn Trọng Thể
Trong Dòng Anh Em Hèn Mọn, Tỉnh Dòng Việt Nam.
Tại Học Viện Phanxicô Thủ Đức 13/09/2008
Hai Tê Miệt Vườn.
Bài mới:
- 08.10.2008 Pax et Bonum
- 06.10.2008 Hồng ân năm thánh
- 30.09.2008 Anh Công lý, Chị Hoà bình
- 13.09.2008 Dám chết vì Chúa
- 13.09.2008 Suy tôn Thánh giá
Bài cũ:
- 13.09.2008 Sống trọn chữ Yêu
- 25.08.2008 Đóa hoa thanh khiết
- 17.08.2008 Mừng "Tám Nguồn" Ơn Thánh
- 16.08.2008 Con Đường 800 Năm
- 13.08.2008 Đại Hội La Vang

