Đóa hoa thanh khiết Cla-ra
Hằng luôn khoe sắc cho ta ngắm nhìn.
Bởi Ngài dâng hiến đời mình,
Quyết tâm sống trọn chữ tình với Cha.
Đây là bài học cho ta,
Để rồi biết sống sâu xa nghĩa tình.
Sẵn sàng để chịu đóng đinh,
Chết cho người cũ tiền, tình, thế gian.
Nguyện thề đi đúng con đàng,
Bước theo Đức Chúa, vững vàng cậy trông.
Mọi người đạt được ước mong,
Đó là tất cả vào trong Nước Trời.
Sau khi sống trọn kiếp Người,
Ở trên dương thế một đời tín trung.
"Người trinh nữ chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác" (1 Cr 7, 34)
Lễ Mẹ Thánh Cla-ra, Đấng sáng lập Dòng Nhì Phan-sinh
11/08/2008 - Hai tê Miệt vườn
- 30.09.2008 Anh Công lý, Chị Hoà bình
- 13.09.2008 Dám chết vì Chúa
- 13.09.2008 Suy tôn Thánh giá
- 13.09.2008 Sống lời vĩnh khấn
- 13.09.2008 Sống trọn chữ Yêu
- 17.08.2008 Mừng "Tám Nguồn" Ơn Thánh
- 16.08.2008 Con Đường 800 Năm
- 13.08.2008 Đại Hội La Vang
- 12.08.2008 Nhớ Cù Lao Giêng
- 07.08.2008 Thơ Tặng Du Sinh

