Lao xao trên mạng gần xa
800 Năm… Cha Thánh gọi ta tìm về
Đường dài rất đỗi nhiêu khê
Tìm về để NHỚ, tìm về để YÊU…
ĐAMIANÔ thuở ấy sớm chiều
Cha quỳ lặng lẽ xin điều sáng soi
“THÁNH ĐƯỜNG sụp đổ rã rời
Mau đi xây lại xứng nơi tôn thờ ! “
Được LỜI như thỏa ước mơ
Nhanh chân xin đá, xin hồ DỰNG XÂY…
ĐIÊN gì ĐIÊN đến cỡ này
Giàu sang không muốn, ĂN MÀY thì mê
NGƯỜI CÙI ôm lấy vỗ về
Tình cha trần thế cũng thề bỏ thôi …!
-“CHA ƠI , CHA ở trên trời
Thân này xin nguyện làm tôi riêng Ngài …”-
Đường trần nay đã trắng tay
Nẻo Thiêng vui bước lòng đầy PHÚC ÂM
ĐƠN, NGHÈO… quyết đã chọn phần
LỜI sao làm vậy phân vân làm gì
Suy suy, tính tính mà chi
Bước Thầy trước mặt, con thì bước lên…
Ai hay Ý THÁNH Thiên đình ?!
Ai hay ĐƠN, MỌN trổ sinh công hầu ?
Thương thay bóng dáng áo NÂU
800 Năm cứ mặc…chẳng nhầu nát đi !
Mễ Du, Trung quốc, Châu Phi…
Tiếng THẦY kêu cứu, con thì nhanh chân…
An Tâm CPS (Thủ Đức 13.08.08)
- 13.09.2008 Suy tôn Thánh giá
- 13.09.2008 Sống lời vĩnh khấn
- 13.09.2008 Sống trọn chữ Yêu
- 25.08.2008 Đóa hoa thanh khiết
- 17.08.2008 Mừng "Tám Nguồn" Ơn Thánh
- 13.08.2008 Đại Hội La Vang
- 12.08.2008 Nhớ Cù Lao Giêng
- 07.08.2008 Thơ Tặng Du Sinh

