Chốn La Vang - Địa Linh của Mẹ,
Một vùng quê nhỏ bé nghèo nàn.
Thế nhưng được Mẹ thương ban,
Biết bao phúc lộc chứa chan lòng người.
Mong dân Việt sống đời thánh thiện,
Cùng giúp nhau thực hiện điều lành.
Loại trừ mầm mống chiến tranh,
Quyết tâm luôn sống chân thành vị tha.
Mọi người được gặp Cha từ ái,
Nhờ suốt đời gieo vãi tình thương.
Dắt nhau vào cõi Thiên Đường.
Muôn đời được sống luôn thường bên Cha.
Đại hội La Vang năm 2008
Hai Tê Miệt vườn
Bài mới:
- 13.09.2008 Sống lời vĩnh khấn
- 13.09.2008 Sống trọn chữ Yêu
- 25.08.2008 Đóa hoa thanh khiết
- 17.08.2008 Mừng "Tám Nguồn" Ơn Thánh
- 16.08.2008 Con Đường 800 Năm
Bài cũ:
- 12.08.2008 Nhớ Cù Lao Giêng
- 07.08.2008 Thơ Tặng Du Sinh

