Thiêng liêng giây phút Giao thừa,
Con xin mở miệng thân thưa với Ngài.
Đó là đặt cả tương lai,
Vào tay Thiên Chúa an bài khôn ngoan.
Đường đời có lắm gian nan,
Nhưng con được Chúa ủi an giữ gìn.
Giúp con sống trọn chữ “Tình”
Với Cha từ ái, đệ huynh mọi người.
Chính nhờ biết sống cuộc đời,
Ở trong chân lý, rạng ngời lẽ ngay.
Giúp cho xã hội đổi thay,
Cuộc đời nhân thế đẹp hay mọi bề.
Mọi người tiến bước đi về.
Mừng xuân vĩnh cửu trên quê Thiên Đàng.
Tiễn năm cũ 2011 – Đón năm mới 2012.
Hai Tê Miệt Vườn
Bài mới:
- 04.04.2012 Chiều tiệc ly
- 11.03.2012 Đổi thay triệt để
- 11.03.2012 Cầu nguyện thế nào?
- 11.03.2012 Kiên trì cầu nguyện
- 11.03.2012 Xin mà chẳng được
Bài cũ:
- 14.01.2012 Họp mặt ngày xuân
- 14.01.2012 Xuân yêu thương
- 14.01.2012 Chúc xuân
- 14.01.2012 Hướng tới năm mới 2012
- 14.01.2012 Nhìn lại năm cũ 2011

