Chúc mừng Năm Mới Mười Hai,
Ước mong nhân thế chẳng ai khổ sầu.
Nghĩa tình giữ mãi bền lâu
Ở trong Đức Mến nhiệm mầu của Cha.
Vũ hoàn đầy ắp tiêng ca,
Dệt từ cuộc sống sâu xa ân tình.
Chẳng còn những cuộc chiến chinh,
Sạch hết thù hận, đệ huynh tương tàn.
Mọi người hưởng được bình an,
Khi nơi tâm trí đầy tràn tình thương.
Giúp nhau đi đúng con đường,
Giêsu Đức Chúa luôn thường giảng khuyên.
Nghĩa tình nối kết gắn liền,
Muôn người nên một vững bền trong Cha.
Cùng nhau vui sống chan hòa
Với Cha từ ái bao la phúc lành.
Khởi đầu Năm Mới 2011, Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa 01-01-2012, ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
Hai Tê Miệt Vườn
Bài mới:
- 11.03.2012 Xin mà chẳng được
- 14.01.2012 Giây phút giao thừa
- 14.01.2012 Họp mặt ngày xuân
- 14.01.2012 Xuân yêu thương
- 14.01.2012 Chúc xuân
Bài cũ:
- 14.01.2012 Nhìn lại năm cũ 2011
- 14.01.2012 Vui xuân
- 14.01.2012 Sao sáng cho đời
- 14.01.2012 Sống trong bóng tối
- 14.01.2012 Luôn nói chữ yêu

