Thời gian năm cũ đi qua,
Con đây nhận được bao la phúc lành.
Bởi nhờ được chúa đồng hành,
Giúp con thực hiện điều lành việc hay.
Và qua cuộc sống hằng ngày,
Con luôn cố gắng đổi thay cõi lòng.
Giữ cho hồn xác tinh trong,
Bỏ đi gian dối, sống trong đường lành.
Ngày đêm biết sống cận thân,
Với bao kẻ khác chung quanh hằng ngày.
Thế là xã hội từ đây,
Chẳng còn sự ác nhưng đầy tình thương.
Dắt nhau về chốn thiên đường,
Muôn đời vui sống miên trường bên Cha.
Kết thúc năm cũ 2011, 31-12-2011
Hai Tê Miệt Vườn
Bài mới:
- 14.01.2012 Giây phút giao thừa
- 14.01.2012 Họp mặt ngày xuân
- 14.01.2012 Xuân yêu thương
- 14.01.2012 Chúc xuân
- 14.01.2012 Hướng tới năm mới 2012
Bài cũ:
- 14.01.2012 Vui xuân
- 14.01.2012 Sao sáng cho đời
- 14.01.2012 Sống trong bóng tối
- 14.01.2012 Luôn nói chữ yêu
- 14.01.2012 Sống người đúng kiểu

