Em là như một “Ngôi Sao”,
Đêm đen lấp lánh trên cao giữ trời.
Chính nhờ em sống cuộc đời,
Toàn chân thiện mỹ, rạng ngời yêu thương.
Trở thành ánh sáng soi đường,
Cho người mù tối vì vương gian tà.
Từ nay họ được bước ra,
Khỏi đường tội lỗi, gặp Cha nhân lành.
Xác hồn đổi mới canh tân,
Chính nhờ năng lực Thánh Thần tình yêu.
Cành nho nhựa sống phong nhiêu,
Thánh ân cứu độ, sinh nhiều quả hoa.
Vũ hoàn đầy ắp tiếng ca
Bài ca cảm tạ dâng Cha trên trời.
“Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng” (1Ga 2,10)
Lễ Chúa Hiển Linh 8-1-2012
Hai Tê Miệt Vườn
Bài mới:
- 14.01.2012 Xuân yêu thương
- 14.01.2012 Chúc xuân
- 14.01.2012 Hướng tới năm mới 2012
- 14.01.2012 Nhìn lại năm cũ 2011
- 14.01.2012 Vui xuân
Bài cũ:
- 14.01.2012 Sống trong bóng tối
- 14.01.2012 Luôn nói chữ yêu
- 14.01.2012 Sống người đúng kiểu
- 13.12.2011 Chúa sắp đến rồi
- 07.12.2011 Hãy dọn đường

