Cây mà chẳng trái ích chi,
Chủ vườn chặt bỏ loại đi cho rồi.
Đời tôi cũng sẽ thế thôi,
Nếu không sám hối, đổi đời tận căn.
Bỏ đi lòng dạ kiêu căng,
Để rồi sống tốt, chuyên chăm làm lành.
Đây là một cuộc canh tân,
Chính bằng ân sủng Thánh Thần Tình yêu.
Cành nho nhựa sống phong nhiêu,
Giúp cây xanh tốt sinh nhiều quả hoa.
Điều này làm đẹp ý Cha,
Ngài mong nhân thế sống ra con người.
Từ nay được hưởng cuộc đời,
An bình, thư thái của thời hồng ân.
Cuối đời chắc chắn chung phần,
Vinh quang phúc lộc trong thành thiên cung.
“Cái rìu cầm sẵn trong tay, cây nào không trái chặt ngay cho rồi” (Mt 3,10.
Chúa nhật II Mùa Vọng năm A, 05/12/2010
Hai Tê Miệt Vườn
Bài mới:
- 17.03.2011 Hết nghiệp chia sẻ
- 15.01.2011 Tiến bước lên đường
- 15.01.2011 Sáu ngày tu nghị
- 15.01.2011 Đón nhận trao ban
- 30.12.2010 Thánh chức linh mục
Bài cũ:
- 12.11.2010 Kể về Bố
- 12.11.2010 Thanh thản ra đi
- 16.09.2010 Bước âm thầm
- 01.09.2010 Năm học mới
- 22.05.2010 Chuyện thánh Phanxicô Assisi (thơ)

