Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, May 21st

Last update06:02:34 AM GMT

A/H1N1 - Bà chị đỏng đảnh

h5n1

A/H1N1 - Bà chị đỏng đảnh

Anh em nhà Tìm hiểu Thủ Đức bắt đầu năm học mới vào ngày 7/9/2009. Sự háo hức của những người trẻ khao khát hiến dâng cho Chúa làm rộn ràng cả Cộng đoàn. Chẳng mấy người để ý đến bà chị A/H1N1 đỏng đảnh đang làm lo lắng cả thế giới, vì tốc độ lan truyền nhanh chóng của nó.

Sau ngày học đầu tiên của năm học mới đã có mấy anh bị sốt. Anh Đặc trách cẩn thận cho anh em xuống cách ly tại nhà khách của Cộng đoàn, nhưng đã là muộn do bởi virus A/H1N1 gây ra đã lan truyền rất nhanh. Ngay hôm sau, một số anh em khác lại lên cơn sốt và tiếp tục được cách ly. Nhân viên Y tế Phường biết tin đã nhanh chóng tới phối hợp dập dịch. Cả nhà Tìm hiểu được trang bị khẩu trang.

Những ngày sau đó lần lượt từng anh em đổ bệnh, cách ly và được chuyển tới viện để điều trị. Đến chiều Thứ Năm đã có 25 anh em phải vào viện Quân dân miền Đông điều trị. Việc học hành của anh em tạm dừng lại. Những anh em còn khỏe một số được phân công chăm sóc anh em bị sốt, số còn lại cùng nhau làm vệ sinh nhà cửa cẩn thận và tạm thời tự học hoặc đọc báo, xem phim chung để giải trí. Anh em vẫn đùa vui nhưng trong ánh mắt của anh em ánh lên vẻ lo âu: lo lắng cho các anh em đang ở bệnh viện, việc học gián đoạn và lo lắng bệnh dịch sẽ lan rộng. Không biết khi nào đến lượt mình đây?

Trong những ngày bà chị A/H1N1 hoành hành, anh em thường đưa Luật Không sắc chỉ của cha Thánh về thái độ của người phục vụ và người được phục vụ ra để vui đùa nhưng cũng chính là để nhắc nhở nhau thái độ tích cực cần có trước biến cố bất ngờ. Thực tế anh em đã sống đúng tinh thần ấy trước cuộc đổ bộ bất ngờ của bà chị A/H1N1. Các anh được giao nhiệm vụ chăm sóc anh em đã tận tình, chu đáo. Anh em bị bệnh cũng luôn tỏ một thái độ vui tươi đón nhận thử thách và coi đó như thánh ý của Thiên Chúa.

Ba phòng cách ly rộn rã

Ở bệnh viện Quân dân miền Đông, 25 anh em được cách ly trong ba phòng liền nhau. Anh em không được qua các phòng khác và phải đeo khẩu trang 24/24. Ở bệnh viện hóa ra lại là một cơ hội tốt để anh em thể hiện sự quan tâm đến nhau. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, anh em ý thức rằng mình đang nhiễm một loại virus nguy hiểm có khả năng lây lan rất cao. Do vậy chỉ có tự chăm sóc lẫn nhau mới là cách tốt nhất để phòng chống lây lan cho người khác.

Mấy ngày đầu vào viện nhiều anh em lên cơn sốt khá cao. Những anh em khỏe hơn cố gượng dậy giặt khăn ấm lau mặt, lau người giúp hạ sốt. Phòng bệnh chật chội nên cứ 2 người một giường, có phòng quần tụ tới 10 anh em. Những ngày sau, khi đã khá hơn, cơn sốt đã cắt, thì những câu chuyện vui, những lời tâm sự hay cả những lần giúp nhau đi vệ sinh đã giúp anh em cảm nhận được hơi ấm của tình huynh đệ. Anh em bắt đầu cất lên tiếng hát. Những bài thánh ca hai bè, những ca khúc trữ tình được anh em đồng thanh cất lên, và có cả những giờ  đánh bài giải trí. Tất cả tạo nên một không khí vui tươi rộn rã. Có lẽ chẳng ai chứng kiến lại nghĩ rằng đó là ba phòng bệnh cách ly vì cúm A/H1N1. Có bạn trẻ ham vui thấy anh em vui quá cũng chạy qua ngó nghiêng dù đã được anh em thông báo cần cách ly.

Trong những ngày ở bệnh viện nhiều anh em vẫn tranh thủ những khoảnh khắc vắng lặng để cầu nguyện. Không hẹn mà gặp, trong đêm vắng, nơi ban công của 3 phòng cách ly, mỗi anh em một góc cùng hướng lòng về với Thiên Chúa Tình Yêu, phó thác mọi sự cho Ngài. Hạnh phúc cho anh em biết mấy mỗi lần anh Đặc trách đưa Mình Thánh Chúa. Đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, lắng nghe những lời động viên của anh Đặc trách, lòng anh em thêm phấn khởi mong ngày cùng ra viện.

Chính tinh thần vui tươi, sống phó thác của anh em đã gây ấn tượng tốt đẹp cho một cô sinh viên cũng bị nhiễm A/H1N1, đó là Huỳnh Thị Ngọc Hân, sinh viên năm 4, khoa Công nghệ môi trường, trường Đại học Nông Lâm. Hân tâm sự rằng: "Ngày đầu vào đây em rất sợ vì các anh toàn con trai. Em định xin chuyển phòng nhưng lại thấy mấy anh vui vẻ, hòa nhã hỏi thăm. Biết các anh có đạo và lại đi tu nữa em mới đỡ lo lắng. Nhưng phải mấy hôm sau, khi đã cảm nhận nhiều về các anh qua tiếng hát, nếp sống và niềm tin của các anh, em mới thấy thật sự yên tâm và mến phục các anh".

Anh em phục vụ trong tinh thần yêu thương

Những anh em trực tiếp chăm sóc anh em bị cúm đã thể hiện rõ tinh thần huynh đệ phục vụ trong yêu thương. Những cái tên như anh Đức, anh Thời, anh Tiến đã để lại trong lòng anh em nhiều ấn tượng thật tốt đẹp. Anh em ở bệnh viện ai cũng cảm nhận rất rõ sự nhiệt tình của anh Thời và anh Đức. Mỗi ngày ít nhất là 3 lần hai anh ra với anh em vừa để cơm nước vừa để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của anh em. Có khi hai anh ra với mấy bịch quần áo anh em nhờ lấy dùm. Thậm chí ngay cả một bịch bông ngoáy tai cũng được hai anh đáp ứng cho anh em. Anh em ai cũng nhận rõ ánh mắt quan tâm lo lắng hiện lên rõ nét trên khuôn mặt bịt khẩu trang của hai anh. Anh Thời tâm sự: "phục vụ là phải hết mình". Có trưa hai anh mang cơm ra cho anh em, mệt quá, tranh thủ leo luôn lên giường bệnh nhân cúm mà ngủ trong khi chờ anh em ăn cơm xong để mang đồ về. Hai anh cũng rất thật lòng khi nói ra nỗi lo lắng sợ bị lây bệnh khi nhận nhiệm vụ chăm sóc anh em. Nhưng hai anh đã vượt qua nỗi sợ hãi bằng chính niềm tin tưởng phó thác cho Chúa và còn do bởi chính sự lạc quan của anh em bị bệnh. Anh Thời tâm sự: "Thấy anh em vui tươi, lạc quan quá nên hai anh em cũng phấn chấn, lại còn được anh em hỏi han, cảm ơn nữa".

Đối với anh em phải nằm viện còn có những người anh em biết ơn nhiều đó chính là các bác sĩ và y tá trực tiếp chăm sóc anh em. Họ đã rất tận tình trong điều trị cho anh em, thêm vào đó là thái độ cởi mở, trấn an anh em mỗi khi có ai đó chợt lo lắng. Những cái tên bác sĩ, y tá anh em thường nhắc tới đó là bác sĩ Long, anh điều dưỡng An, các chị điều dưỡng Tươi, Thu...Nhưng ngay chính các bác sĩ, y tá khi điều trị cho anh em cũng cảm nhận được tinh thần vui tươi của anh em. Họ biết rằng anh em là những người có Đạo, có Chúa.

Sau hơn 10 ngày sinh hoạt bị xáo trộn, hơn 30 anh em bị nhiễm cúm A/H1N1 đã khỏe mạnh lại. Phía trước anh em hành trình theo Chúa vẫn đang vẫy gọi. Nhưng vượt qua biến cố đầu năm đầy bất ngờ mang tên A/H1N1- Bà chị đỏng đảnh, anh em nhận ra nhiều điều ý nghĩa. Đó là sự quan phòng của Chúa, sự chia sẻ khó khăn với anh em qua lời cầu nguyện, qua sự ủng hộ vật chất, qua những nghĩa cử đẹp đẽ của rất nhiều người và của cả Hội Dòng. Anh em hiểu rằng trên bước đường mình đang đi sẽ có thật nhiều khó khăn, nhưng anh em sẽ được Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria nâng đỡ, chở che để mỗi ngày qua mỗi biến cố anh em càng thêm triển nở mạnh mẽ, vững chắc trong tình yêu Thiên Chúa.

Tháng 9 năm 2009
Nhà Tìm Hiểu Thủ Đức