Trong Di chúc của ngài, Thánh Phanxicô đã viết: "Chúa đã tỏ cho tôi phải chào bằng lời này: Xin Chúa ban bình an cho quý vị" (Dc 23).
Thánh Phanxicô đã sống nguyên tắc hòa bình đó xuyên suốt cuộc đời ngài. Khi ngài trẩy sang Thánh Địa và gặp Quốc vương Hồi giáo, ngài đã đi đến đó như một con người hòa bình. Ngài không mang theo khí giới và sẵn sàng lao vào cuộc chiến như một chiến binh trong Đội quân Thánh giá, nhưng lại ăn mặc như một kẻ hành khất và lấy Phúc âm làm "vũ khí". Vào cuối đời mình, ngài đã gượng dậy từ giường bệnh để làm trung gian hòa giải cuộc tranh chấp giữa Đức Giám mục và viên Thị trưởng thành phố Átxidi. Trong Bài Ca Tạo Vật, thánh nhân đã viết: "Phúc cho ai chấp nhận trong an hòa, vì lạy Chúa Tối Cao, Ngài sẽ thưởng triều thiên". Ngài cũng đã viết trong Huấn ngôn của ngài: "Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa". Những ai chịu đựng mọi gian khổ trên đời này vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô, mà vẫn giữ được tâm hồn và thân xác bình an, họ mới thật là những người xây dựng hòa bình".
Tuy nhiên, Phanxicô không phải là một con người nhút nhát, cũng không phải là kẻ lẩn trốn xung đột. Sử sách chứng thực rằng: ngài cũng tỏ ra rất mạnh tay với các Anh em tiên khởi, khi thấy cần phải khiển trách họ. Một lần nọ, vào khoảng năm 1220, khi từ Thánh Địa trở về, ngài thấy anh em đang dựng lên một ngôi nhà gần Pócxiuncula. Ngài giận đến nỗi trèo lên mái nhà và bắt đầu ném những miếng ngói mới vừa lợp xuống đất. Khi đụng tới những vấn đề thuộc nguyên tắc, Phanxicô biết một cách chính xác đâu là chỗ đứng của ngài. Thật vậy, ngài cố gắng giải quyết mối xung đột mà ngài biết gốc rễ của xung đột nằm trong sự kiêu hãnh, sự bất khoan dung hoặc tính tham lam.
Hòa bình trong Cộng đoàn
Phanxicô gọi cộng đoàn của ngài là những Anh em Hèn mọn hoặc "Những Anh em Bé nhỏ"; như thế, các anh em tương quan hoặc nối kết với nhau như là "những người anh em" trong cùng một gia đình và họ phải trở nên khiêm tốn và không được tự phụ. Không có một Anh em nào là "tốt hơn" một Anh em khác, việc họ nắm giữ vai trò nào cũng chẳng phải là vấn đề. Chúa nói: "Tôi đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ. Những người được đặt ở địa vị cao hơn kẻ khác hãy lấy làm vinh dự về chức vụ bề trên này chẳng khác gì khi được cử ra làm công tác rửa chân cho anh em" (HN 4).
Đối với Phanxicô, gốc rễ của hòa bình: đó là mẫu gương xây dựng hòa bình của Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu, Đấng đã hạ mình xuống để hòa giải tất cả mọi người. Người xây dựng hòa bình đích thực không thể vun vén những lợi lộc về cho bản thân mình. Một Anh em có địa vị nổi bật trở nên một người xây dựng hòa bình, khi người ấy không lấy gì làm của riêng/ không có tài sản vật chất để lo bảo vệ và nhờ thế, người ấy được tự do để làm trung gian hòa giải giữa những người khác. Đây là sự bình an phát sinh từ chỗ nhận ra được những mối dây hiệp nhất, hơn là chia rẽ nhau. Một trong những bạn đồng hành của thánh nhân đã viết về Phanxicô như sau: "Trong mọi lời ngài rao giảng, trước khi ngài trình bày Lời Chúa cho những kẻ tụ họp, trước hết ngài cầu xin ơn bình an cho họ. Và nhiều người đã ôm ấp lấy sự bình an và đã trở nên những người đi tìm kiếm ơn cứu độ muôn đời".
Trong Luật Sống để lại cho Anh em, Phanxicô đã dạy Anh em những lời này khi anh em đi ra giữa đời: "Vào bất cứ nhà nào, trước hết anh em hãy nói với họ: 'Bình an cho nhà này!'"
Anh em là những Người Xây dựng Hòa bình
Trên bình diện quốc tế
Anh em sẽ gặp thấy một văn phòng nhỏ giữa hàng ngàn văn phòng tại trụ sở Liên Hiệp Quốc phức tạp ở New York, với một tấm bảng nhỏ treo trên cửa có hàng chữ: Phan sinh Quốc tế (Franciscans International). Trong văn phòng, một nhóm nhỏ các anh chị Phan sinh, nữ có nam có, đang làm việc trong tư cách là một Tổ chức Phi Chính phủ được sự úy nhiệm chính thức của Liên Hiệp Quốc. Các anh chị Phan sinh này giám sát những vấn đề được đưa ra trước Liên Hiệp Quốc và bảo đảm sẽ trình bày quan điểm Phan sinh vào lúc thích hợp.
Nhiều năm qua, các anh chị Phan sinh này đã lên tiếng về các vấn đề, chẳng hạn như:
Hiệp ước Kyoto về sự ấm lên của địa cầu;
Việc tháo dỡ mìn trên mặt đất;
Hoàn cảnh của những người tỵ nạn cần ra đi đến một nơi khác;
Cuộc khủng hoảng tại Bosnia-Kosovo;
Cuộc khủng hoảng về dân số trên thế giới ...
Các anh chị Phan sinh đó ý thức rất rõ là trong thực tế, họ đại diện cho hơn một triệu người trên thế giới, là những anh chị em thuộc đại gia đình Phan sinh. Một nhân viên trong Ban Điều hành là một anh em người Mỹ.
"Thiên Chúa đã tỏ cho tôi biết cách chào hỏi, Ngài nói với tôi rằng chúng ta phải nói: 'Xin Chúa ban bình an cho anh chị em'".
Tại đất nước chúng tôi đang sống
Trên phần đất thế giới là nơi chúng tôi đang sống, đó là châu Úc, Đông Nam Á và châu Đại dương, anh chị em Phan sinh dấn thân vào nhiều dự phóng khác nhau; ở đây chỉ đề cập chút ít thôi:
Tại Papua New Guinea, một trong những anh em truyền giáo của chúng tôi đã dấn thân cố gắng ngăn chặn các công ty Đa quốc gia cưỡng chiếm và cướp phá những cánh rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh tại khu vực nơi anh truyền giáo;
Tại Singapore, một anh em đang làm tuyên úy trong Nhà tù Changi nổi tiếng; tại đây, các tù nhân bị kết án tội phạm buôn bán ma túy bị xử treo cổ. Anh là một trạng sư và là một bạn đồng hành với những người bất hạnh nhất này;
Tại Port Morseby, một anh em là Tổng Giám mục. Mới đây, anh đã công khai lên tiếng chống lại tệ nạn tham nhũng và việc ưu đãi thân bằng (cronyism) trong chính phủ;
Tại Đông Timor, một số Anh em Inđônêxia chúng tôi dấn thân vào việc xây dựng lại quốc gia nghèo khổ và bé nhỏ này sau cảnh hoang tàn vừa qua;
Tại Melbourne, một Anh em cũng là luật sư, anh đang làm việc cùng với những người tìm nơi cư trú và giúp họ làm thủ tục để được ở lại nước Úc;
Tại Melbourne và Sydney, các Anh em tham dự vào những Cuộc tuần hành vì Hòa bình đã được tổ chức tại các thành phố này trong năm 2000;
Tại Auckland - New Zealand, một Anh em lo giúp đỡ những người mới từ Polynesia đến để tìm nhà cho họ ở;
Tại Minto-gần Sydney, có 3 Anh em đang làm việc và đang sống trong một Khu quy hoạch dân cư của chính phủ; tại đây, anh em giúp dân chúng địa phương cải thiện chất lượng cuộc sống nơi khu vực nghèo khổ này.
Ngày nay, trở nên một người Anh em có nghĩa là trở thành một người xây dựng hòa bình. Có biết bao cơ hội để kiến tạo hòa bình. Nhưng cũng có quá ít người đảm nhận những thách đố trong việc xây dựng hòa bình và hòa giải.
Một trong những lời kinh nổi tiếng nhất của mọi kinh nguyện, được gán cho Thánh Phanxicô thành Átxidi, mà mọi người đều biết là Kinh Hòa bình. Trong thực tế, Thánh Phanxicô đã không viết ra lời cầu nguyện này, nhưng lời kinh đó chứa đựng tinh thần của thánh nhân.
(theo www.franciscan.org.au/
(Spirituality – Chiều ofm chuyển ngữ)
- 08.10.2011 Làm thế nào để trở thành khí cụ Hòa Bình?
- 24.09.2011 Thánh Phanxicô và hòa bình
- 08.09.2011 Thập điều để sống bất bạo động theo linh đạo Phan sinh
- 31.08.2011 Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, con người của hòa bình
- 28.08.2011 Phanxicô và thiên nhiên
- 20.07.2011 Cái khôn của một người nghèo 08
- 12.07.2011 Đường hòa bình là đường của Giáo Hội
- 29.06.2011 Cái khôn của một người nghèo 07

