Gia Đình Phan Sinh chúng ta đã bước vào Năm Thánh từ ngày Đại lễ Cha Thánh Phanxicô 4/10/2008: từ Nhà Trung Ương Tỉnh Dòng Đakao, đến vùng gần như Đan Viện Clara Thủ Đức, vùng xa như Thuận Nghĩa, Hà Nội, vùng cao như Đàlat, vùng thấp như Nha Trang, vùng sâu như Xuân Sơn, Cù Lao Giêng. Hồng ân Chúa lan tràn khắp mọi miền đất nước. Hy vọng mọi người sẽ được đọc tin và xem hình trên CHIA SẺ. Cuộc lễ tại Đakao đã nhanh chóng lên Vietcatholic, lễ đại trào tại Vĩnh Phước cũng vào ngay trang web của giáo phận Nha Trang (gpnt.net). "Ngợi khen Chúa, Chúa ơi, vì Anh Laser và Chị Internet...!"
Hồng ân Năm Thánh Phan Sinh,Đây là thời điểm cho tình nở hoa.Chúng ta cảm tạ Chúa Cha,Vì yêu Ngài đổ chan hòa Thánh ân.Ngõ hầu đổi mới canh tân,Bản thân, cuộc sống trở thành đẹp xinh.Chính nhờ tác động Thánh Linh,Chúng ta sống được chữ "Tình" tối đa.trước tiên đối với người cha,Cùng bao kẻ khác như là anh em.Bởi nhờ biết sống "Mọn hèn",chẳng tìm danh lợi, ghét ghen giận hờn.Mọi người gặp Đấng Chí Tôn,Chính là Thiên Chúa cội nguồn tình thương.
Mừng ngày khai mạc Năm Thánh Phan Sinh. Kỷ niệm 800 năm khai sinh Dòng Anh Em Hèn Mọn. 80 năm khai sinh Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt nam.
Sau những cơn mưa do ảnh hưởng của những cơn bão từ xa, sáng nay, ngày 04.10.2008 bầu trời bỗng nhiên ửng hồng với những tia nắng ấm áp của "Anh Mặt Trời". Anh Mặt Trời hình như cũng hoà niềm vui với con cái Cha Thánh Phan-xi-cô trên Đất Việt.