Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm TTN 2009

Monday, May 20th

Last update01:25:47 PM GMT

Bản tin Đan viện Clara tháng 12-2012

Share

ClaraChúc tụng Chúa đi, các anh em hèn mọn. 

Chúc tụng Chúa đi, các chị em thanh bần.
Chúc tụng Chúa đi,
các huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế.
Chúc tụng Chúa đi,
các chị em Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ.
Muôn ngàn đời xin ca tụng suy tôn.

Kính chào cha giám tỉnh, và toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh Việt Nam.

Với các thông tin trên Vietcatholic, báo công giáo và dân tộc, tờ chia sẻ, hiệp nhất..trong 3 tháng qua, chúng con trong 2 đan viện Xuân Sơn và Quận 9 được nghe, được biết, chúng con xin hiệp thông cầu nguyện và tạ ơn Chúa với Giáo Hội, cách riêng với gia đình Phan Sinh.

Riêng tại đan viện Clara Q. 9, biến cố lớn nhất đối với chúng con, là việc chị Anê Đậu Thị Thanh được Chúa gọi về một cách nhẹ nhàng, êm ái như đi vào giấc ngủ bình an.

Những kỷ niệm, gương sáng của chị vẫn luôn sống động trong lòng chúng con, đặc biệt nụ cười của chị thật khó phai mờ,

Sống trong nhà Chúa suốt đời,
Chúa ban cho chị nụ cười hồn nhiên.

Lúc vui, khỏe mạnh cười hiền,
Khi đau khi bệnh cười liền không than

Nụ cười luôn nở bình an
Tâm hồn đầy Chúa, chứa chan tình người,

Tình em tình chị thắm tươi
Đôi môi luôn sẵn nụ cười mến trao.

Tới giờ phút cuối nghẹn ngào,
Nụ cười yếu ớt vẫn trào mến thương.

Chị đi để lại tấm gương
Đơn sơ, nghèo khó, khiêm nhường vui tươi.

Am thầm phục vụ không lời
Phượng thờ Thiên Chúa trọn đời tín trung.

Giờ đây trên chốn thiên cung
Hợp cùng thần thánh hát mừng thiên thu. ”

Chị Anê Thanh là một chứng nhân sống động của đời sống hèn mọn, thanh bần theo tinh thần của mẹ Thánh Clara, chị để lại nhiều bài học quý giá cho chúng con, nhất là đối với các em thụ huấn, vì giới trẻ ngày nay cần gương sáng cụ thể, hơn là những lý thuyết xa vời. Một em tập sinh đẫ chia sẻ cảm nghiệm:

Đây là lần đầu tiên em được sống trong cảnh tang tóc của nhà dòng (đan viện), sự ra đi của Sr. Anê Thanh để lại cho em một mẫu gương của sự trung thành theo Chúa, đặc biệt trong đời sống đan tu, hơn là một sự tang tóc, chết chóc hay một sự nuối tiếc đáng thương. Một niềm hy vọng nồng cháy của khát khao và ước muốn, hơn làmột sự bi quan thất vọng.

Tuy em được sống với Sr. không nhiều, nhưng khi được nghe kể lại đời sống đơn sơ âm thầm vui tươi và làm những việc không tên, em thật cảm động, em thấy rằng đức tin là một ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Chúa đã ban tặng cho Sr. một đức tin, một xác tín mãnh liệt là dường nào từ khi tự nguyện cất bước vào một dòng trong khi ngôn ngữ, văn hóa chưa được thuận lợi đối với những mẹ lập dòng người ngoại quốc..điều này cho thấy chỉ có đức tin thì một người nghèo (ở quê) mới có can đảm như vậy. Đức tin giúp Sr. đáp trả tiếng Chúa bằng lòng mến, kiên nhẫn, sự từ bỏ bản thân, để quảng đại sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Bên cạnh những khó khăn, hiểu lầm hàng ngày do ngôn ngữ, rồi hoàn cảnh chiến tranh, nay ở mai đi..nhưng Sr. luôn sẵn sàng xin vâng ý Chúa và chấp nhận cuộc đời người lữ hành. Rồi khi nhận ra ý Chúa cho một cuộc trở về quê hương, Sr. ao ước về Việt Nam để dòng Clara được tái hiện diện như lòng Chúa mong ước. Điều hoài mong đó đã in sâu vào tiềm thức tâm hồn đến nỗi khi tuổi già lẫn lộn, Sr. vẫn nhắc đến và cứ dọn áo quần để về Việt Nam, mặc dù đang ở Việt Nam rồi. Những kỷ niệm về cuộc đời Sr. còn nhiều nhưng em chỉ sơ lược qua. Nhớ những ngày Sr. đau bệnh, đến thăm, em nắm lấy tay Sr. và thầm mong Chúa sớm gọi Sr. về. Em thường chào thăm, bắt tay, ngồi chơi với Sr. lúc Sr. vui, nhưng lúc em thấy Sr. mệt hay không muốn, thì em tránh ra, em không muốn nghịch để làm cho Sr. phải chiến đấu, buồn bực hơn, vì bệnh tật đã làm cho Sr. phải đau đớn và chiến đấu nhiều rồi. Tấm gương trung thành theo Chúa của Sr. làm cho em hăng hái hơn, can đảm kiên nhẫn hơn, xác tín hơn về ơn gọi của bản thân.

Hôm Sr. ra đi, thật sự em vui hơn là buồn, hy vọng nhiều và cảm thấy sung sướng thay cho Sr. vì cả đời dâng hiến chỉ mong ước được giây phút trở về bên Đức lang Quân mà thôi. Sr. đã hoàn thành ơn gọi của mình đến cuối đời. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho Sr. cuộc sống mới “Sự sống này không mất nhưng chỉ đổi thay”. Từ đây sự sống Sr. đã được thay đổi, viên mãn, tròn đầy, được giải thoát khỏi sự nô lệ của thân xác yếu hèn hư hoại..Lúc ngồi bên thi hài Sr. em chẳng chút sợ hãi, đọc kinh tràng hạt, cầu nguyện cho Sr. nhìn Sr. rồi nhìn câu trích Kinh Hòa Bình trên tấm phông treo tường “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”, lòng em cảm thấy vui vì em tin từ đây Sr. đã được vui sống muôn đời bên Chúa, vì Sr. đã can đảm cố gắng chết đi cho thân xác, bản thân, mỗi ngày mà không cần ai biết đến. Sr. đã chết đi, để hạt giống Clara tiếp tục được triển nở và sinh nhiều hoa trái cho Hội dòng và Giáo Hội Việt Nam. Ý định và chương trình của Chúa được thực hiện qua những con người bé nhỏ, đơn sơ và vô danh như thế.

Đây cũng là một bài học lớn cho em rằng mỗi một cá nhân đều có giá trị trước mặt Chúa, giá trị trong chương trình của Chúa. Em xin Chúa cho em cũng biết can đảm chết đi, chỉ có chết đi thì sự sống mới có thể hiện diện, mới có thể sống thật. Chết đi cho những thành kiến, đam mê, yếu đuối của tính xác thịt..can đảm chấp nhận bản thân và biết rằng trước mặt Chúa mình có giá trị đặc biệt trong ý định muôn đời của Thiên Chúa. Sr. Anê Thanh cũng để lại cho em lời nhắc nhở trong đời sống tu trì của mình là cần có một đức tin mãnh liệt, đức cậy và đức mến vững vàng cùng với sự kiên trì. Em tin tưởng Sr. sẽ luôn cầu nguyện cho tất cả chị em còn lại được trung thành theo Chúa cho đến giây phút cuối cùng.

Clara 2Kính thưa ACE, đời sống đan tu, từng ngày đều đặn qua đi, tưởng chừng như không có gì thay đổi, thế nhưng thực tế mọi sự không ngừng thay đổi. Trong tác động của Chúa Thánh Thần, đời sống kinh nguyện, chiêm ngưỡng cùng với công việc lao động thường nhật theo nhịp bước của Giáo Hội và Xã Hội, giúp chúng con nhận ra mỗi ngày là một mầu nhiệm yêu thương Chúa ban cho chúng con, được biểu lộ qua các kỳ công của Chúa, qua các chị em cùng lý tưởng, qua những người đến cầu nguyện tại đan viện. Qua những chia sẻ, hướng dẫn của quý cha, quý thầy, quý ACE và quý khách..

Nhìn lại một năm sắp qua, chúng con thấy mình còn nhiều khiếm khuyết trong đời sống đối với Chúa, với mọi người, mọi thành phần trong giáo hội, xã hội..

Chúng con chân thành xin lỗi và với ơn Chúa chúng con sẽ cố gắng tìm về cội nguồn để bắt đầu lại, cho cây nhỏ Clara được xanh tươi, trổ sinh nhiều hoa trái hơn.

Sau hết, chúng con xin gửi đến gia đình Phan Sinh lời cầu nguyện và kính chúc một mùa vọng sốt sắng, để đón mừng đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, và năm mới với ĐỨC TIN chân chính, ĐỨC MẾN hoàn hảo, ĐỨC CẬY vững bền, để loan báo Tin Mừng trong tâm tình yêu mến và nhiệt thành của 2 thánh Tổ Phụ PHANXICÔ và CLARA.

Chị em Clara