Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Saturday, May 19th

Last update06:51:19 AM GMT

Sứ vụ truyền giáo phổ quát của hội dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ

fmm_internationalĐến với anh chị em trong gia đình Phan sinh trong báo Chia Sẻ lần này, chị em FMM chúng em xin được sẻ chia đôi nét về sứ vụ truyền giáo phổ quát trong bối cảnh thế giới và quê hương Việt Nam hiện nay. Ơn gọi truyền giáo phổ quát chính là một nét căn tính của Đoàn Sủng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ mà Chúa đã ban cho Mẹ Marie de la Passion, Đấng Sáng lập Dòng. Chính nhờ sứ vụ này, mà Hội Dòng lớn mạnh và lan rộng đến 75 nước với 81 quốc tịch. Hiện nay, tổng số chị em FMM hiện diện trên toàn thế giới là khoảng 7000 người. Trong số đó có rất nhiều cộng đoàn đa văn hóa, đa quốc tịch như Mẹ Sáng lập Dòng mong muốn. Tại Việt Nam dù hoàn cảnh chưa thuận tiện, nhưng trong thời gian qua chị em cũng đã mở ra đón tiếp một số chị em từ các Tỉnh Dòng khác như Pháp, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Malaysia-Singapore đến chia sẻ đời sống, và các cuộc thăm viếng của cấp Trung Ương cũng như cấp vùng, miền…

Hiến Pháp FMM nêu rõ: “Tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô đem Tin Mừng cho người nghèo khó… chúng ta cũng được sai đi và hiến thân cho công cuộc truyền giáo phổ quát…bằng một cách thức riêng biệt trong Giáo Hội, là phó trót đời sống mình với thái độ sẵn sàng hoàn toàn như Mẹ Maria và múc lấy năng động tông đồ trong bí tích Thánh Thể” (HP điều 35). Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ơn gọi truyền giáo phổ quát trở nên như một lời mời gọi thúc bách hơn và cũng là một thách đố lớn lao hơn cho chị em Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, đặc biệt cho những ai dấn thân sống sứ mạng này ngoài biên thùy.

Sứ vụ truyền giáo phổ quát hôm nay thúc bách hơn; là vì tình hiệp thông nâng đỡ giữa người với người trong ngôi nhà thế giới ngày càng sa sút; trong khi các biên giới như bị xóa bỏ và họ có thể đi vào những liên hệ nhanh chóng, trở nên rất gần nhau để sống tình chia sẻ cảm thông nhờ phương tiện truyền thông hiện đại. Tính ngôn sứ của đời thánh hiến cần được biểu lộ qua lối sống chứng tá cho sự hiệp thông hoàn vũ giữa muôn vàn khác biệt. Sứ vụ của người FMM mời gọi chị em dù được sai đến phục vụ ngay trên quê hương mình hay tại một đất nước khác, cũng đều có khả năng sống sự hiệp thông với Chúa, với chị em trong cộng đoàn dù có những khác biệt, và với nhưng người mình dấn thân phục vụ trong nhiều môi trường khác nhau. Chính nơi đó, chị em được mời gọi trở nên những cầu nối, xây dựng mối tương quan hiệp thông, yêu thương, chia sẻ, phục vụ giữa mọi người và cho mọi người…

Sứ vụ truyền giáo phổ quát cũng trở nên thách đố hơn trong việc hội nhập vào các nền văn hóa, ngôn ngữ và phong tục tập quán nơi một đất nước xa lạ để sống thành một huynh đệ đoàn Phúc Âm. Huynh đệ đoàn này nhằm loan báo một Nước Trời đang hiện diện nơi trần thế. Tuy nhiên, chính sự thách đố đó lại càng làm cho chị em cảm nghiệm sự phong phú trong hiệp thông và bổ túc cho nhau trong cộng đoàn đa văn hóa, đa ngôn ngữ nhưng tràn trào niềm hạnh phúc của tình huynh đệ. Nguồn hạnh phúc đó chính là việc chị em cùng nhau tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô, sống sứ vụ truyền giáo phổ quát của Giáo Hội. Chính nguồn sức mạnh nơi Đức Giêsu Thánh Thể là động lực thúc đẩy chị em toàn Hội Dòng luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu và ở bất cứ hoàn cảnh nào để Chúa Giêsu Thánh Thể được hiện diện, vì chính Ngài là vị Thừa Sai vĩ đại của Hội Dòng.

Cùng hòa nhịp bước với Hội Dòng, Chị em FMM Tỉnh Dòng Việt Nam luôn sẵn sàng mở ra đáp ứng cho nhiều sứ vụ truyền giáo mới, nơi những môi trường hoàn toàn mới lạ. Như “Đức Maria vội vã lên đường đem Chúa đến cho bà Elisabeth (Lc 1,39), đến nay đã có 27 chị em từ Tỉnh Dòng Việt Nam (gồm 21 chị khấn trọn, 4 khấn tạm và 2 em Tiền Tập Sinh) được sai đi truyền giáo trong 11 Tỉnh Dòng khác nhau: Ý, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Ba Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Srilanka, Malaysia-Singapore, và Kenya - Ethiopi. Dù đang ở giai đoạn nào, các chị em cũng hăng hái nhiệt thành lên đường, không chút quản ngại khó khăn về nơi chốn, tuổi tác và công việc… Trong tình liên đới, chị em thường xuyên liên lạc thư từ, chia sẻ kinh nghiệm sống và nâng đỡ nhau trong ơn gọi.

Chị Kim Anh – Khấn tạm – sau kinh nghiệm thời gian sa mạc tại Ần Độ chia sẻ với chị em tại Việt Nam: “Chúng em gồm 30 chị em đến từ các Tỉnh Dòng Nam Á (Ấn Độ, Singapore-Malaysia, Srilanka, Myanma, Đài Loan và Việt Nam). Chúng em có được kinh nghiệm quý báu sống tính quốc tế trong 4 tháng rưỡi. Cùng học, cầu nguyện,  thảo luận, cử hành các ngày lễ văn hóa của mỗi quốc gia….Có 3 chị giúp đồng hành và sắp xếp chương trình cho chúng em. Hầu hết chương trình chú tâm vào Đoàn Sủng Hội Dòng. Ngoài ra chúng em có 10 ngày học thiền, 10 ngày trị liệu bằng tâm lý, 1 tuần viết lịch sử đời mình với những gì thầm kín nhất trong cuộc đời, 2 ngày đi kinh nghiệm phục vụ người nghèo và 2 tuần tĩnh tâm  về chủ đề biện biệt…”

Chị Kim Chi cũng đang sống kinh nghiệm truyền giáo tại SriLanka và chia sẻ với cộng đoàn nhiều công tác phục vụ khác nhau, chị viết thư kể: “Sống tính quốc tế tính với những chị em khác quốc tịch giúp chúng em từng bước từng bước “lớn lên” hơn nữa, được trưởng thành hơn nữa và xác tín vào tiếng chúa gọi hơn nữa qua những “cọ sát” trong đời sống cộng đoàn mà Chúa “gọt dũa” cho từng cá tính riêng của mỗi người. Càng ngày em càng nhận ra rằng để  có thể sống kinh nghiệm truyền giáo một cách có hiệu quả theo như ý Chúa muốn, điều trước tiên và duy nhất là sống đời sống cầu nguyện liên lỉ ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi sự. Sống hết mình với sự cởi mở, đơn sơ và sẵn sàng trong mọi công việc, không ngừng tỏ rõ lòng biết ơn và lòng yêu mến đối  với người chị em cùng sống trong cùng cộng đoàn…Với mọi công việc, em nhập cuộc dễ dàng, từ việc sang đến việc hèn đều luôn luôn sẵn sàng và cởi mở, cho đi...”

Chị Anna Lệ truyền giáo tại Malaysia, được Đức Hồng Y xin để làm việc trong công tác phục vụ anh chị em Di Dân VN tại đây. Qua một năm làm viêc với anh chị em công nhân, chị mới gởi báo cáo cho Đức Hồng Y về tình hình công việc, có đoạn viết rằng: “Con đã cố gắng đi thăm, tìm hiểu tình trạng của anh chị em công nhân để đáp ứng các nhu cầu của họ. Tuy nhiên việc này cũng chỉ giới hạn trong TGP Kuala Lumpur ( KL), vì các giáo phận hoạt động khá độc lập. Do đó, Con chỉ đến 2 giáo phận Johoh và Penang trong một số dịp đăc biệt và theo nhu cầu của anh chị em khi đã được phép của hai Đức Giám Mục sở tại. Giáo phận Johoh hiện nay có cha Trợ, dòng Tên, thuộc thuộc tỉnh dòng Úc sang giúp. Con chịu trách nhiệm TGP Kuala Lumpur. Penang vẫn đang trong tình trạng “ côi cút” và đó cũng là một trong những lý do khiến anh chị em xa dần nhà thờ vì không hội nhập được với GH địa phương. Từ 4 tháng nay, con đã xin được phép đến giúp định kỳ cho anh chị em công giáo tại Ipoh, một huyện thuộc giáo phận Penang, nằm giữa KL và Penang nên thiệt thòi nhiều. Qua một thời gian ngắn, con và những anh em cộng tác đã khôi phục lại sinh hoạt cộng đoàn và sinh hoạt đang lên trong chiều hướng tốt…”

Ngoài những niềm vui, những kinh nghiệm mới mẻ phong phú, những chị em đến truyền giáo tại mỗi đất nước khác đều gặp những khó khăn thách đố khác nhau. Có chị em phải vất vả vật lộn với các ngoại ngữ mới, có chị em phải thích nghi với những tập tục thật khác với mình. Mùa này nhưng chị em ở Châu Âu lại vất vả với thời tiết, nhất là tại Ba Lan, Anh, Pháp, Ý, nhiều nơi tuyết đổ đến mức không đi lại được. Chị Thủy Tiên Khấn Tạm kể rằng: “Ở đây khí hậu lạnh lắm, mấy hôm nay tuyết rơi đầy bít cả lối xe chạy, nên chị em phải ra đào tuyết, lạnh gần chết luôn…”. Nhưng tục ngữ Việt Nam có câu: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”, chắc chắn với ơn Chúa và sự nâng đỡ của chị em thì khó khăn nào cũng vượt qua…

Còn nhiều chuyện khác nữa nhưng bài đã dàn và chị em chúng em không dám… “lấn sân”. Hy vọng sẽ có những dịp khác chia sẻ với cả gia đình, vì đó cũng là cách để chúng ta khích lệ nhau trong sứ mạng của mình. Xin được phép dừng lại ở đây với lời cầu chúc Mùa Vọng thật sốt sắng và mùa Giáng Sinh tràn đầy ân ban của Đấng EMMANUEL đến từng mỗi thành viên trong đại gia đình Phan Sinh thân yêu.

Ngọc Lan và Phạm Tuyết, fmm.