Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Saturday, May 19th

Last update06:51:19 AM GMT

Không có tình yêu nào bằng được tình Chúa

terexatranthihuefmmChị Têrêxa Trần thị Huệ chào đời tại Tỉnh Bình Định thuộc giáo phận Qui Nhơn vào ngày 21 tháng 5 năm 1970. Đặc biệt, trong cuộc đời chị luôn được mừng sinh nhật cùng chung một tháng ngày với Chân Phước Marie de la Passion, nhưng cách xa mẹ Sáng Lập 170 năm. Chị được sinh trưởng trong một gia đình Công giáo đạo đức.

Từ năm 1975 gia đình chị chuyển vào Nha Trang định cư tại giáo xứ Cư Thịnh và sinh sống bằng nghề nông. Gia đình gồm 5 anh chị em: 2 trai ba gái, chị là người con thứ hai, tất cả đều được đặt tên theo vần H: Hoa, Huệ, Hường, Hải, Hồng. Mẹ chị đã lâm bệnh nặng và qua đời hơn 10 năm nay. Thân sinh chị hiện sống với gia đình người em trai, vẫn khoẻ mạnh, tuy làm nông nhưng ông Cố rất khéo tay, Ông đã biến những rễ cây thành giá cắm hoa trong Nhà Thờ Cư Thịnh.

Chị tốt nghiệp cấp I và II tại trường Suối Hiệp, tiếp tục cấp III tại trường Hoàng Hoa Thám ở Thành. Ngoài giờ học, chị đã tham gia các sinh hoạt của giáo xứ và theo các Soeurs Dòng Bình Cang tập dâng hoa, ca múa cho các em thiếu nhi... Nhưng khi có ý định đi tu thì Chúa lại dẫn dắt chị đến tìm hiểu Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Suối Dầu. Sau khi tốt nghiệp cấp III Phổ thông, chị từ giã gia đình gia nhập vào đời sống cộng đoàn. Năm 1992 chị được gởi vào cộng đoàn Tin Mừng để theo học chương trình Mẫu Giáo sơ cấp và dạy trẻ tại cộng đoàn này.

Chị được gia nhập Tiền tập viện ngày 31/08/1992 tại cộng đoàn Hiển Linh-Đàlạt và gia nhập Tập viện ngày 24/6/1994 và được tuyên khấn lần đầu tại Suối Dầu ngày 12/6/1996, môn học chị tâm đắc nhất trong thời gian tập viện là Hiến Pháp của Dòng.

Năm 1996, chị được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Thánh Tâm với sứ vụ nội trợ và mục vụ giáo họ: huấn giáo và ca đoàn. Năm 1997-1999: chị học thần học tại Học viện Đa Minh và tham gia việc truyền giáo ngắn hạn tại Giáo xứ U Minh - Cà Mau trong 3 tháng hè.

Chị Têrêxa Huệ được Tuyên Khấn Trọn Đời vào ngày 10/06/2001 tại nhà thờ Thanh Hải do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa chủ sự. Sau khi khấn trọn, chị có cơ hội đi truyền giáo giáo phận Lạng Sơn ngắn hạn với chị Lucie Ánh Tuyết, giúp dạy nhạc cho các em nhỏ. Trở về chị được gởi đến cộng đoàn Hiển Linh Đàlat, đảm nhận công việc dạy đàn và dạy trẻ. Ngày 30/05/2002 chị lại được gởi đến cộng đoàn Niềm Vui - Suối Dầu với sứ vụ chị nuôi, giúp Ca đoàn, lo thư viện cho học sinh nghèo và dạy giáo lý. Hè năm 2003 chị lại có dịp tham gia chuyến truyền giáo Lạng Sơn với chị Têrêxa Soi, lần này chị em đến Cao Bằng, sống với người dân tộc ở Bó Tờ và Tà Lùng, nhưng được 3 tháng thì bị đuổi về... Những lần truyền giáo dù trải qua nhiều vất vả nhưng đem lại cho chị nhiều kinh nghiệm trong niềm vui : được đi xa biết đó biết đây, thăm quan nhiều cảnh đẹp của đất nước. Nhất là hình ảnh của những người dân tộc nghèo chất phác, đơn sơ, không cầu kỳ, luôn sống thanh thản vô tư  đã đánh động chị nhiều...

Vào tháng 2 năm 2005, chị về lại cộng đoàn Thánh Tâm để theo học ngành sư phạm âm nhạc cấp Đại học tại Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh cùng với chị Anna Hồng Vân. Được phát triển năng khiếu âm nhạc trong một lớp chuyên ngành mà khoảng 50% sinh viên là người công giáo và các nữ tu dòng Đa Minh và Mến Thánh Giá. Thầy cô cũng để lại cho chị những ấn tượng tốt đẹp trong học tập cũng như kiến tập.

Từ tháng 10/2007, chị được chuyển sang cộng đoàn Santa Rosa để đảm nhận công tác Quản Lý cộng đoàn. Chị cũng chia sẻ công việc trong cộng đoàn với chị em như làm chị nuôi, dạy đàn, tập hát, dạy ký xướng âm cho các em Bình Minh... Chị rất thích việc dạy âm nhạc vì thấy công việc này phù hợp với khả năng của mình. Chị hợp tác đắc lực trong việc đào tạo người trẻ đang tìm hiểu ơn gọi của Dòng, chị nhận thấy người trẻ hôm nay rất nhiều khả năng nhưng ít cố gắng trau đồi, các em rất tốt nhưng thiếu sự chú ý và chưa quan tâm đủ công việc chung, chị tận tâm chỉ bảo cho các em... Nhất là về đời sống tâm linh và việc cầu nguyện.

Chị vẫn tiếp tục chương trình học tại Nhạc viện cho đến tháng 6/2009, là thời gian chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bác sĩ phát hiện chị bị chứng bệnh nan y, chị được chuyển về cộng đoàn Thánh Tâm để chữa trị cho đến nay. Khi biết mình bị căn bệnh nan y này, lúc đầu chị cũng lo buồn vì nhìn thấy tương lai của mình khép lại quá nhanh, nhưng nhờ chị em cầu nguyện, khích lệ và nâng đỡ... chị can đảm sẵn sàng đón nhận và phó thác cho sự an bài của Thiên Chúa. Ý thức mình thuộc về nhà Dòng thì cần cậy dựa vào Chúa và tin tưởng nơi chị em, nên chị vui vẻ để chị em lo liệu cho mình trong lúc đau yếu, và khi phải phẫu thuật chị không muốn cho gia đình hay biết để tránh sự lo âu buồn phiền cho thân phụ và gia quyến.

Chị đã phải trải qua 3 lần phẩu thuật và 7 lần hóa trị... cho dù kết quả không được khả quan nhưng chị luôn sẵn sàng đón nhận ý Chúa và cám ơn các bác sĩ đã cố gắng điều trị cho mình. Chị luôn giữ được sự bình tâm và đặt trọn niềm tin nơi Chúa, chị sống hạnh phúc trong Nhà Dòng nên có sự thanh thoát trong tương quan với gia đình... Khi lâm bệnh nặng, Ba và anh chị em vào thăm, chị trấn an gia đình và nhận thấy ba rất can đảm đón nhận thánh ý Chúa cùng với người con gái thân yêu!

Nhìn lại cuộc đời mình, chị cám ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban xuống trên cuộc đời mình. Chị  thấy mình không có nhiều tài năng, nhưng Chúa lại ban cho năng khiếu về âm nhạc, chị cố gắng học tập để phục vụ ca đoàn, dạy nhạc lý và chị luôn ý thức sống tốt nhất giây phút hiện tại, chu toàn tốt sứ vụ được giao trong tinh thần trách nhiệm.

Câu Lời Chúa chị thích nhất là Thánh vịnh 22: "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì". Chị cảm nhận rằng Chúa luôn nhân từ yêu thương mình như một người Cha tuyệt vời. Không có tình yêu nào bằng được tình Chúa. Trong các tư tưởng của Mẹ Sáng Lập, chị thích nhất câu: "Tôi đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Cùng đích của đời tôi là tình yêu". Điều hiến chương nói về thái độ ngỡ ngàng thán phục của Đức Maria trước những hồng ân nhưng không của Thiên Chúa (HC 10) cũng là sức mạnh nâng đỡ chị. Chị luôn cám ơn Chúa, Hội dòng và Tỉnh dòng, đặc biệt là chị Giám tỉnh đã luôn nâng đỡ và nhiều lần xin chị em trong toàn Tỉnh dòng cầu nguyện hoặc làm tuần cửu nhật cho chị. Chị luôn xác tín rằng: "Không gì có thể làm tôi mất Chúa!".

Chị được Chúa gọi về 1 giờ 30  Thứ Tư  ngày 09 tháng 12 năm 2009 Tại Tu viện Thánh Tâm (269 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11,  Quận  Bình Thạnh) trong bình an và phó thác...