Tỉnh dòng Phanxicô Việt Nam

Những người mang quà tặng Phúc Âm

Monday, Feb 06th

Last update07:45:01 PM GMT

Buồn vui Cựu Phan Sinh đầu năm

Lời Cám ơn của Ban Đại diện (BĐD) Cựu Phan Sinh (CPS)

Nhân dịp Tết Kỷ Sửu và Năm mới, BĐD CPS nhận được nhiều lời chúc tốt lành đầy quan tâm và quý mến (trực tiếp, qua EMail, tin nhắn, Điện thoại ...) từ Tỉnh Dòng, từ ACE Hải ngoại, từ các AE ở tất cả các Nhóm Hố Nai-Long Khánh, Buôn mê Thuật, Đà Lạt, Nha Trang, Bảo Lộc, Hàm Tân, Bình giã...

Xin chân thành Cám ơn Tỉnh Dòng và ACE khắp nơi. Xin Chúa đổ tràn hồng ân của Người trên tất cả "những người thân yêu của chúng con".

Lời thiêng từ Cha Đặc trách

Nhân cuộc gặp gỡ cuối năm Chuột và đầu năm Trâu, Cha Đặc trách tha thiết mời gọi ACE CPS: trong năm trâu này, cày gì thì cày cũng cố gắng sắp xếp có một cuộc tĩnh tâm mùa chay tại Nhà Tĩnh tâm Thủ Đức kẻo "được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì!"

BĐD sẽ cố gắng sắp xếp ngày giờ, khi được thông báo mong ACE cố gắng tham gia.

CPS Tết nhất ỳ xèo

Theo tin "tình báo", chú AT này Tết xui tệ, phải vào nhà thương ăn chay đánh tội vài ngày nên không được trực tiếp tham dự hết. Vào những ngày trước và sau Tết có những cuộc gặp mặt đáng ghi nhớ:

*** Lớp A.Đa có A.Linh từ Thụy Sỹ, có Cha Cựu GT Hải từ Đài Loan

*** Lớp 66 (Cử, Kiên, Thành ...) nhân đám cưới "hoành tráng và ấn tượng" của con A.Long Suzuki

*** Lớp 68 (Thống, Minh,Việt ... ) có Cha Bình dẫn quân đi chúc Tết từng nhà

*** Lóp 71 (Hai, Vinh, Cương...) và Nhóm Hố Nai tại nhà AC. Cương

*** Nhóm  Đà Lạt tại nhà AC.Thanh (nghe Cha Bề trên Du sinh méc lại)

*** CPS trẻ ... tại nhà AC Duy Linh có Cha Dinh ban Thánh Lễ sốt sắng, có các Chị và các cháu nhí tham gia tích cực

Qua "tình hình"  này, nhận thấy:

  •  CPS thực sự quý mến nhau; mấy ngày Tết tất bật là thế vẫn không quên dành cho nhau  vài tiếng đồng hồ để tâm sự, chia sẻ nỗi buồn và niềm vui. Xin cảm tạ ơn Chúa!
  •  Các cuộc gặp gỡ đều có quan tâm kết hợp giữa "trong" và "ngoài", giữa "thánh thiêng" và "thế tục"... ("trong" là các Cha các Thầy cùng Lớp, cùng Miền; "ngoài" là các "cha...nội" CPS)

Cám tạ ơn Chúa vì không hề có sự ngăn cách giữa con cái Cha Thánh và các cuộc gặp gỡ đều được Chúa ban ơn thánh hóa!

CPS nhắc nhau và khẩn cầu: Xin tiếp tục cầu nguyện cho các Ông Bà (là song thân ACE CPS) và bản thân CPS qua đời thời gian gần đây (Mẹ A.Linh  Thụy Sỹ, Mẹ Cha Phong Nha Trang, Ba A.Tình Hố Nai, Ba A.Đam Thủ Đức, Ba vợ A.Thống Bình thạnh... và A.Hòa CPS Nha trang).

Bật mí: A.Phạm Sơn Thạch dám cả gan đem "tiếp thị" Lễ Giỗ Tổ CPS trên trang Web Khuccamta.net (trang 2, Dòng tu) và được khen là "hòanh tráng". ACE nào không tin xin bấm số 0903867596 sẽ được hướng dẫn và giải đáp.

 AnTâmcps