Ô hay! Cha Thánh diệu kỳ:
Bao năm... góp nhặt, rồi thì...vãi gieo...
Từ VINH, THANH HÓA ... ngặt nghèo
NHA TRANG vượt sóng, cheo leo TIỂU CẦN
SÀI GÒN, THỦ ĐỨC dừng chân
DU SINH heo hút quyết lần đèo xa...
Giờ đây xuất hiện trăm nhà
-Khắp miền đất Việt, ... vượt ra ngàn trùng
Châu Âu, Châu Mỹ ... muôn phương ...-
Tim chung nhịp đập, đường trường tìm nhau!
Tạ Ơn Ý THÁNH nhiệm mầu
Hạt gieo vương vãi nên câu "Tình Trời"
Cựu Phan Sinh khắp muôn nơi
"Tình không biên giới", tuyệt vời Linh Thiêng!
ANTÂMcps
(27/12/08 Nhân dịp anh chị PETER HỒ XINH về Nước)
Bài mới:
- 28.12.2009 Tình yêu Giáng Sinh
- 17.06.2009 Chúng tôi là anh em cựu Phan sinh
- 16.06.2009 Sớm khởi sắc trở lại
- 10.02.2009 Buồn vui Cựu Phan Sinh đầu năm
- 23.01.2009 Ba lời chúc Tết
Bài cũ:
- 26.11.2008 Giỗ tổ của CPS Việt Nam 05.10.2008
- 25.11.2008 Ngày giỗ mẹ anh Trúc
- 11.08.2008 Trại hè Cựu Phan Sinh 06/2008
- 09.08.2008 Hội cựu Phan Sinh, hội gì?

