Hôm nay 25/11, anh Nguyễn Đình Trúc (CPS) tổ chức lễ giỗ mãn tang cụ bà Matta, mẹ của anh tại giáo xứ Hàng Xanh. Đúng 10 giờ sáng, cha Giám Tỉnh F.x Vũ Phan Long dâng thánh lễ cầu nguyện cho cụ bà. Anh em CPS, có người ở Bình Giả, Hố Nai cùng các anh em CPS đều có mặt để hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Đặc biệt có sự hiện diện của cha Paul Hoa, cha Kính và thầy Sỹ, một giáo viên ngày xưa của chủng viện. Sau thánh lễ, cha con dùng cơm với gia đình anh Trúc. Ngoài gia đình Phan Sinh, còn có sự hiện diện của các cha triều (quen biết với anh Trúc), quý HĐMV và các đoàn thể của Gx Hàng Xanh. Một ngày giỗ thật ấm cúng, thân thiện, cũng là dịp để anh em CPS gắn bó mật thiết hơn.
(TVS ghi vội)
- 16.06.2009 Sớm khởi sắc trở lại
- 10.02.2009 Buồn vui Cựu Phan Sinh đầu năm
- 23.01.2009 Ba lời chúc Tết
- 30.12.2008 "Tình không biên giới..."
- 26.11.2008 Giỗ tổ của CPS Việt Nam 05.10.2008
- 11.08.2008 Trại hè Cựu Phan Sinh 06/2008
- 09.08.2008 Hội cựu Phan Sinh, hội gì?

