Xuân đến, xuân đi, xuân sắp hếtXuân về, chị em chúng con xin trân trọng kính chào cha Giám tỉnh, quý cha quý thầy Dòng Nhất và toàn thể anh chị em trong đại gia đình họ Phan. Xin kính chúc cha và toàn thể anh chị em luôn được bình an thiện hảo, tiếp tục sống vui khỏe trong những ngày xuân còn lại cũng như cả năm Kỷ sửu kỳ diệu đang rộng mở đón chờ.
Tết đến, tết đi nhưng có lẽ ai trong chúng ta cũng còn có những niềm vui, những kỷ niệm đẹp về gia đình, bạn bè…
Phần chúng con tuy không được sum họp với gia đình huyết thống trong những ngày cuối cùng cũng như đầu năm. Nhưng niềm vui của chúng con cũng thật tròn đầy trong gia đình thiêng liêng này.
Để bước vào cuộc chia sẻ vui xuân, chúng con xin được thông báo một tin cũng khá quan trọng liên quan đến đại gia đình Phan sinh chúng ta. Tin đó là: ngày 22/02/2009 sắp tới, chị M. Têrêsa Nguyễn thị Huyền sẽ được Tuyên khấn Lần đầu trong Đan viện, kính xin quý cha - quý thầy và toàn thể anh chị em hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chị được trung thành với ơn gọi cho đến cùng.
Giờ đây vòng quay thời gian xin được trở lại với điểm hẹn của những ngày xuân. Chương trình đón xuân của chúng con bắt đầu với Thánh Lễ Giao Thừa lúc 11 giờ đêm. Đây thật là những giây phút linh thiêng và sự trao đổi giữa hai dòng họ ty và sửu. Khởi đầu chú tý chuẩn bị khăn gói về chốn xưa, còn bác sửu thì lộng lẫy trong bộ trang phục với đoàn tuỳ tùng bước vào cung điện. Sau thánh lễ chị em mừng tuổi cha ở nhà học, cha cảm động đến nổi sắc mặt thay đổi. Sau đó, chị em cùng nhau tiến về nhà cơm, tay cầm nhang miệng ca hát. Cũng giống như một gia đình, người lớn nhất sẽ chúc tuổi tổ tiên ông bà, rồi sau đó lần lượt chúc tuổi nhau từ lớn tới bé. Sau những lời chúc thật thân thương, chị em dùng bữa và nói chuyện. Chương trình tết ở đan viện chỉ có vỏn vẹn 3 ngày thôi, nhưng cũng rất vui, 3 ngày này chị em được nghỉ ngơi, chỉ làm những sự cần, ngoài những giờ kinh hạt ra chị em được ăn – chơi – ngủ - nghỉ - nói chuyện nhiều hơn và cả cầu nguyện riêng nữa. Trong 3 ngày này, chị em được tự do chơi gì tùy thích, đánh bài, nói dóc, đá ngựa … Còn ai có gia đình đến thăm thì ra nhà khách, chỉ có buổi tối mới đầy đủ chị em để chơi chung.
Ngày mồng 1, chị em được cha Tiến Dũng, Bề trên “bên kia đường” qua dâng lễ, sau thánh lễ cha đã dùng điểm tâm với chị em ở hội trường, một ngày hội ngộ thật đáng nhớ, bởi sau một thời gian dài vắng bóng cha, nay trở lại cha vẫn còn y nguyên, chị em rất vui mừng và hỏi cha cặn kể về căn bệnh, đầu năm mà nói chuyện bệnh tật chắc có ai đó sẽ dị ứng. Riêng đối với cha con trong nhà thì chẳng có gì phải ngại ngùng, buổi tiệc huynh đệ thật vui nhưng cũng phải kết thúc, để cha và các con có một khung trời riêng của mình … Buổi tối tính cả giờ ăn và chơi được gần 2 giờ, giờ chơi này được khối khấn tạm linh hoạt, những gói quà xinh xắn đã được trưng bày lên bàn trong đó có những yêu cầu thật hấp dẫn: nào là nhảy híp hóp, hát múa, trò chơi, đọc thơ … chị em cứ lần lượt bốc quà và thể hiện lời yêu cầu trong món quà, trò chơi được tăng thêm công suất khi những yêu cầu múa nhảy híp hóp được chiếu cố đến những chị xưa nay vốn thùy mị, khiêm tốn, cả nhà phải gào thét với những lời lẽ: chịu chơi … các chị mới lên. Nhưng người thanh lịch nhất trong buổi chơi này lại là một sơ cao tuổi. Tuy đã 84 tuổi nhưng giọng ca rất oanh vàng, điệu nhảy dẻo dai đầy nghệ thuật, đúng nghĩa là một ngôi sao ca nhạc vốn đã nổi tiếng từ lâu, sơ là cổ động viên số “MỘT” cho các chị em trẻ, đó là một buổi chiều và một buổi sáng của ngày thứ nhất. Ngày mồng 2 và mồng 3 thì cũng tương tự như mồng 1, chỉ có thay đổi trò chơi và người linh hoạt, đặt biệt hơn một tí là ngày mồng 3 có cha Giám tỉnh đến thăm cộng đoàn rất nhanh. Đoàn lân đã chạy một vòng từ vườn vào nhà để mừng đón cha. Chúng con xin hết lòng cám ơn cha đã dành chút thời gian để đến chia sẻ niềm vui ngày xuân với chúng con.
Đó là một vài chia sẻ bé nhỏ của chúng con trong những ngày tết. Còn biết bao niềm vui chúng con cũng muốn chia sẻ, nhưng ở dưới thế trần này cái gì cũng có giới hạn cả. Vậy chúng con xin dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại trong lần chia sẻ tới .
- 02.03.2010 Ban điều hành mới Đan viện Clara Thủ Đức 25.02.2010
- 02.12.2009 Mối dây liên kết tình huynh đệ Phan Sinh
- 12.09.2009 Clara là ai?
- 12.09.2009 Khác hẳn mọi năm
- 02.06.2009 Vui mừng đóng góp
- 25.12.2008 Ngọt ngào tình thương mến
- 16.09.2008 Sự giản dị Phúc Âm
- 15.09.2008 Hồng ân mới nhất
- 17.08.2008 Hồng ân vô tận...
- 11.08.2008 Xin dẫn con đi...