Đakao, ngày 17 tháng 1 năm 2013
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Sau một chu kỳ 365 ngày, một năm mới lại đến.
Hình ảnh một “chu kỳ”, một vòng tròn, gợi ra cho chúng ta một sự vô tận và cho chúng ta có ấn tượng là chúng ta không bị đối đầu, chúng ta được bao bọc, nên chúng ta không bị đè nặng bởi áp lực thời gian, không phải đi cho tới điểm tận cùng. Vòng tròn cho bạn nhiều cơ may; hụt lần này, còn có lần khác, nên không có gì phải thất vọng!
Thật ra, cuộc đời chúng ta đầy những lần lặp đi lặp lại. Chúng ta ăn trưa 365 lần một năm. Chúng ta ngủ 365 lần một năm. Sự lặp lại và vòng tròn cho một cảm nhận về sự an toàn. Chúng ta biết rằng sau mùa đông sẽ tới mùa xuân. Nếu sau mùa đông mà lại có thể tới mùa thu, thì mất niềm vui của mùa xuân và mất sự tăng trưởng của mùa hè, chúng ta sẽ cảm thấy mất an toàn. Nếu không chắc chắn rằng sau đêm tối sẽ là bình minh rồi trưa nắng, chúng ta cảm thấy khó sống. Tuy nhiên, sự lặp đi lặp lại và vòng xoay tròn cũng khiến chúng ta buồn chán và buồn ngủ! Thói quen sáo mòn tước mất cái thú là được sống những cuộc phiêu lưu.
Năm Mới là một phần của vòng tròn này. Nhưng khi sang năm mới, chúng ta ước muốn tách khỏi vòng xoay và cố gắng bắt đầu lại thời gian của chúng ta. Cách nào đó, “năm mới” là một cách nổi loạn chống lại chu kỳ, vòng tròn. Chúng ta muốn tìm ra một điểm khởi hành mới. Theo truyền thống dân gian chúng ta, các lễ hội mừng năm mới có hàm chứa một vài hành vi biểu tượng để trục xuất tà thần và bệnh tật. Theo truyền thống Phật giáo Nhật Bản, con người bị anh hưởng 108 loại “tham” (klesa). Từ nửa đêm ngày cuối tháng chạp, các đền thờ sẽ gõ 108 tiếng chuông. Cứ nghe một tiếng chuông, tín đồ lại xin được thoát một thứ “tham”, để chuẩn bị đi vào khởi điểm mới, vào năm mới. Nhờ thanh tẩy mình theo cách đó, tín đồ trở lại với “sự trong sạch nguyên thủy”, để lại khởi sự.
Từ ngữ quan trọng ở đây là “mới”. “Mới” là sạch mọi tà thần và bệnh tật. Khi các tà thần và bệnh tật bị trục khỏi mình, chúng ta cảm thấy đời mình được tái tạo, được nên “mới”. “Mới” là thời gian con người được nên giàu có, nên đầy ý nghĩa và được cứu độ. Khi sắp đi vào sứ vụ, Đức Giêsu được Thiên Chúa giới thiệu với toàn thế giới: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17), còn chính Người thì giới thiệu “một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,19). Thiên Chúa khẳng định về Đức Giêsu. Đức Giêsu nghe những lời này, vì chúng ta, để thành người đại diện cho chúng ta. Với những lời khẳng định và công nhận này, Người đi vào khởi đầu sứ vụ.
Trở nên “mới” là được bao trùm bởi lời công nhận của Thiên Chúa. Tin Mừng chính là “những lời công nhận bao trùm” chúng ta. Khi chúng ta được bao trùm như thế, chúng ta không cần chờ đến ngày đầu năm dương lịch hay âm lịch, chúng ta thấy đời mình lại vừa được mở ra “một năm mới”, trong đó tà thần và bệnh tật bị trục xuất dần dần. Nhưng cần nhớ rằng, để có được “năm mới” như thế, phải có “ngón tay của Thiên Chúa” can thiệp vào (x. Lc 11,20); đó là điều Đức Giêsu đã xác quyết: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi…” (Lc 4,18). Đừng an tọa với 108 tiếng gõ chuông chùa. Đừng yên tâm vì nghe được tiếng chuông đồng hồ đổ giao thừa. Cần phải đi tiếp để nghe được lời công nhận của Thiên Chúa, nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự mới mẻ. Khi được Thiên Chúa công nhận bao trùm đời sống chúng ta, chúng ta sẽ thoát khỏi tà thần và bệnh tật. Nhưng cũng không được ảo tưởng. Được Thiên Chúa công nhận có nghĩa là sống với nguy hiểm và hứa hẹn. “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,7-8). Đời sống của chúng ta không phải là một cuộc sống cô lập và quy ngã. Đời sống chúng ta phải là một đời chia sẻ trong đức tin.
Kính mời anh chị em cùng cầu nguyện trong ngày đầu năm:
Lạy Chúa, một năm nữa lại sang trang.
Chúng con cảm nhận có những lời hứa chờ được thực hiện,
những niềm hy vọng có thể được thành sự,
và những nỗi phiền sầu chưa biết có thể đến cho chúng con gánh vác.
Tất cả những điều đó, chúng đưa vào Năm Mới.
Chúng con tuyên bố tại ngưỡng cửa năm nay, rằng niềm tin tưởng của chúng con
không được đặt nơi bất cứ người nào, cũng không nơi hoàn cảnh nào,
hay nơi một hứa hẹn nào.
Trong Năm Mới này, chúng con không chờ đợi lời cầu xin của chúng con
được đáp lại như chúng con mong muốn.
Chúa đang nắm quyền kiểm soát, chúng con buông đời mình ra cho Chúa.
Chúng con tin tưởng vào điều này:
Chúa đã ở với chúng con suốt năm qua,
là Immanuel,
Chúa cũng sẽ ở với chúng con trong Năm Mới này.
Chính là nới Chúa, Đấng Immanuel, mà chúng con tin tưởng.
Nếu Chúa đi trước chúng con, chúng con sẽ đi;
nếu Chúa đi đàng sau chúng con, chúng con sẽ đi.
Nếu Chúa dẫn chúng con bằng cột mây ban ngày, và cột lửa ban đêm,
chúng con sẽ trung thành bước theo.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin: Trong mọi sự xảy ra trong năm nay,
xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa.
Trong cuộc hành trình luôn luôn bằng đức tin chứ không bằng mắt thấy,
xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn ở gần bên.
Chúng con sẽ vấp và sẽ ngã;
chúng con cũng sẽ thành công và khải hoàn.
Chúng con sẽ cười, và chúng con cũng sẽ khóc.
Nhưng vào những lúc ấy, có thể chúng con không cảm thấy Chúa gần gũi,
xin cho chúng con thấy bằng con mắt đức tin
những dấu vết chứng tỏ Chúa đang hiện diện chung quanh chúng con,
bao bọc chúng con, và mạnh mẽ đưa chúng con đi vào trong tương lai của Chúa.
Cùng với Chúa, chúng con bước, trong tin tưởng phó thác, vào trong Năm Mới này
(Dan Wilt)
Cầu chúc anh chị em sống những ngày Tết Quý Tỵ thật ấm cúng, trong gia đình thiêng liêng, hoặc với gia đình ruột thịt.
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh



