TPHCM, ngày 11 tháng 10 năm 2012
Kính gửi toàn thể anh chị em trong Đại Gia Đình Phan sinh Việt Nam
Anh chị em thân mến,
Xin Chúa Kitô ban bình an cho anh chị em!
Trong những ngày này, Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ xiii đang được cử hành tại Rôma với đề tài “Tân phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”, rồi hôm nay Đức giáo hoàng Bênêđitô XVI sẽ cùng với các nghị phụ khai mạc Năm Đức Tin, dưới ánh sáng của Công đồng Vatican II, trong năm kỷ niệm 50 năm khai mạc.
THĐGM là “một thời gian thiêng liêng được sống cao độ bởi người ta biết rằng ở đây chuyện liên hệ đến là chính sứ điệp của Đức Giêsu, việc hiểu biết Đức Giêsu trong thế giới ngày này và ngày mai”. “Họp THĐGM là bước đi với nhau để lắng nghe những gì Thần Khí Chúa gợi ý và chỉ bảo để Hội Thánh tiếp tục con đường của mình theo hướng tốt”. Tại THĐGM, người ta “lắng nghe cũng nhiều như người ta nói. Người ta cùng lắng nghe Lời Thiên Chúa nhưng cũng lắng nghe những tiếng nói và những kinh nghiệm của các giám mục khác trên khắp thế giới”. Tại THĐGM, người ta “dệt các ngôn ngữ khác nhau và như thế vẫn hiểu được nhau dù có những khác biệt to lớn về hoàn cảnh sống và về văn hóa, và như thế, tìm ra được một ngôn ngữ chung mà nói với tính phổ quát của Giáo Hội, nói với tính công giáo của Giáo Hội, khi đề cập đến những điều cốt yếu”. Đấy là một vài tư tưởng của cha Federico Lombardi, giám đốc Phòng báo chí của Tòa Thánh, trong bài xã luận trên tờ Octava Dies, tuần báo của Trung Tâm Truyền Hình Vatican[1]. Chúng ta cầu nguyện để THĐGM đưa lại những ánh sáng mới cho công việc loan báo Tin Mừng.
Còn Năm Đức Tin “sẽ là một cơ hội thuận lợi để đưa toàn thể Giáo Hội bước vào một giai đoạn suy tư đặc biệt và tái khám phá đức Tin” (Tông thư Cánh cửa đức Tin, số 4). Ước gì mỗi cá nhân, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình sẵn sàng đón nhận các hướng dẫn ở cấp Hội Thánh toàn cầu cũng như cấp Giáo Hội địa phương mà đào sâu và sống đức Tin của mình cách mới mẻ hơn, “để tái khám phá niềm vui đức Tin và tìm lại niềm hăng say thông truyền đức tin” (số 7).
Là những con người thuộc lục địa châu Á, chúng ta cũng nên quan tâm đến những phát biểu của Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbay, Tổng thư ký của Liên hiệp các HĐGM châu Á (FABC): “Châu Á được diễm phúc là có một vốn giàu sang là các nền văn hóa cổ xưa và rất phát triển, và là cái nôi của đa số các tôn giáo của thế giới. Điều này hầu chắc là do bản tính thiêng liêng rất sâu sắc của tâm hồn Á châu đang thường xuyên đi tìm Tuyệt Đối”. Châu Á đang “trải nghiệm những niềm hy vọng và những niềm vui do một cuộc tái sinh thường hằng trong Thánh Thần”. Ước gì chúng ta quan tâm hơn nữa đến những kho báu của châu lục chúng ta[2].
Riêng Đại Gia đình Phan sinh chúng ta còn có những niềm vui lớn trong những ngày này. Ngày 29-9 vừa qua, cha Gabriele M. Allegra, OFM, người đã làm việc miệt mài từ năm 1961 đến năm 1976 để dịch bộ Kinh Thánh ra tiếng Hoa, đã được phong chân phước, và ngày 13-10 này, mười bốn vị tử đạo của Dòng AEHM tại Praha đã hy sinh mạng sống để minh chứng niềm tin vào năm 1611, cũng sẽ được phong chân phước. Để giúp chúng ta sống những ơn lành này, vào ngày 24-9, anh Tổng Phục vụ José R. Carballo, OFM, đã viết cho chúng ta một bức thư, tôi xin trích một ý cuối cùng: Noi gương các chân phước của Gia đình chúng ta, “chúng ta sẽ thực sự trở nên những sứ giả đáng tin và hấp dẫn của Tin Mừng hầu cho ‘nhiều người đang tìm kiếm Thiên Chúa’ có thể ‘khám phá ra con đường đúng đắn dẫn đưa đến cánh cửa đức tin’”.
Các ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta thật phong phú. Chúng ta cố gắng tận dụng để sống và giúp nhau sống niềm tin trong thời buổi con người đang mất dần niềm tin vào Thiên Chúa và vào nhau. Cuộc trở lại với Thiên Chúa và với nhau mà THĐGM, Năm Đức Tin, Công đồng Vatican II - 50 năm, đang dồn dập cổ võ và thúc bách chúng ta, sẽ giúp chúng ta là giáo dân, tu sĩ, và linh mục, sống cuộc sống mình đầy ắp ý nghĩa có thể tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho người khác.
Chúng ta lại đang sống trong tháng Mân Côi, là thời gian thuận tiện để chúng ta ôn lại công trình cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta, nhờ Trung gian là Đức Giêsu Kitô và Đấng đồng công cứu chuộc là Mẹ Maria. Truyền thống Phan sinh chúng ta có Chuỗi 7 Sự Vui, cũng rất thích hợp để giúp chúng ta chiêm ngắm tình yêu toàn năng của Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với Người. Do không thể mỗi ngày đọc cả 70 kinh, có những cộng đoàn cứ mỗi ngày chiêm ngắm một “sự”, bảy ngày là bảy “sự”: đây cũng là một cách tốt để suy niệm chuỗi Mân Côi.
Xin cha thánh Phanxicô tiếp tục chuyển cầu cho những nỗ lực giúp nhau nên thánh trong Gia đình chúng ta.
Thân ái chào tất cả anh chị em.
ts FX Vũ Phan Long, OFM
Giám Tỉnh



