Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam

... Chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời!

 

Phân ưu và Cầu nguyện cho cha J.M Phán

Kính gửi Cha Giám tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam

Gia đình Bùi Hạnh Nghi xin chia buồn cùng tất cả các Cha các Thầy trong Tỉnh dòng về sự cha Phán đã được Chúa gọi về. Lớp đàn anh lần lượt ra đi. Mỗi lần nhận được tin "mất" thêm một người, lòng không khỏi bồi hồi xúc động và cả một quá khứ lại hiện về trong tâm tư. Nhớ nhất là gương mặt hiền từ và đôi chút hóm hỉnh sau cặp kính trắng và những bài hát Duy Ân Mai sáng tác thưở nào đã làm tăng thêm lòng sốt sắng và yêu mến Mẹ.

Xin Chúa thương thưởng công xứng đáng cho ngài.

Gia đình Bùi Hạnh Nghi

 

Tang cha J.M Phán

Liệm xác

Click image to open!

Viếng xác ngày 11.10.2008

Click image to open!

 

Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam
3 Mai Thị Lựu, Đakao, Q 1, Tp HCM
08.8222294

 

AI TÍN

Văn phòng Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn xin kính báo

Anh Jean Marie TRẦN VĂN PHÁN

sinh ngày 03-06-1919 tại Thuận Nghĩa, Nghệ An

được Chúa gọi về lúc 09 giờ 30, ngày 10-10-2008 Cộng đoàn Đakao.

Nghi thức tẩm liệm lúc 05 giờ 45, thứ Bảy ngày 11-10-2008. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 07 giờ 00, thứ Hai ngày 13-10-2008 tại Nhà thờ giáo xứ Phanxicô Đakao.

Hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sau đó đưa hài cốt về Nhà Tưởng Nhớ Giáo xứ Đakao.

Xin mỗi cộng đoàn dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho anh Jean Marie. Riêng mỗi anh em linh mục dâng thêm một thánh lễ nữa. (NQTD Đ 8,1)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2008

Thư ký TD

Tu sĩ Giuse Đặng Minh Tuấn, OFM

 

 
  • «
  •  Bắt đầu 
  •  Trở lại 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Tiếp 
  •  Cuối 
  • »